HÃY ĐỨNG LÊN !
Tiếng chim hót sau cơn say ngủ,
Bao muộn phiền mau rũ sạch thôi.
Bình minh đã trở lại rồi,
Hoa vàng khoe sắc bồi hồi nắng mai !
Ta vui đón tháng ngày đang tới,
Với nụ cười phấp phới niềm tin.
Hạnh phúc luôn ở quanh mình,
Gia đình, bè bạn thắm tình nghĩa nhân!
Đứng lên nhé đôi chân bé nhỏ,
Lại bước đi mưa gió ngập lòng.
Cuộc đời sắc sắc không không,
Vô thường một kiếp long đong số phần !
Gắng định hướng cân phân chẳng ngại,
Cõi vĩnh hằng xa ngái, kề bên.
Quyết tâm tạo phúc vững bền,
Mai về quê mẹ chớ nên khổ sầu .