NHỚ

Thơ Kim Loan

Nhớ biết mấy tơ duyên dang dở,
Chữ ái luôn trăn trở trong tâm.
     Người thương khuất nẻo xa xăm,
Cô đơn chiếc bóng trăng rằm quạnh hiu.

Gió vẫn thổi tiêu đìu hoa rụng,
Giọt lệ rơi vỡ vụn tâm hồn.
     Gắng công hành thiện càn khôn ,
Thương ai mòn mỏi bồn chồn bước chân 

Bao thương mến ngàn lần vẫn giữ,
Lòng nguyện cầu vẹn chữ tào khang.
     Anh ơi trên chốn thiên đàn,
Yên tâm dạo bước non ngàn thảnh thơi !

Hoa sen nở khắp trời tươi thắm,
Bên mẹ hiền chăm bẩm ngày đêm.
     Hiếu thân vẹn nghĩa êm đềm,
Nuôi con dạy cháu dạ thêm thanh nhàn !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả