HẠ
Nắng hè đổ xuống chói chang
Lung linh phượng thắm,dần loang đỏ chiều
Tình em đâu ước mơ nhiều
Chỉ mong hạ chẳng bạt phiêu giữa dòng
Ve sầu sao cứ gợi mong
Trà my cánh mỏng nơi vùng xa xôi
Phượng hồng tô thắm bờ môi
Nắng soi rát bỏng mảnh đời mênh mang
Tóc mây trên mái đầu nàng
Những mong phủ xuống vai chàng...tung bay
Men tình người mãi chẳng say
Để con ve nhỏ mỗi ngày nỉ non
Nai quên cả những lối mòn
Rã rời lối mộng,không tròn chiêm bao
Hạ về lại ước hạ sau
Nợ duyên hẹn mãi,đợi nhau một lòng
Mong tình đừng phải long đong
Tựa như nắng hạ đợi mong mưa rào