gởi  những bài thơ xướng hoạ tặng các bạn yêu thơ của 
"cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hầu dễ có ai
quên..!!"
Một  bài xướng với 7 bài hoạ, xin cả làng cùng thưởng
thức nhé!
********************
Xướng:

        Thuở Ban Đầu

    Cái thuở ban đầu lạ biết bao
    Tay dù chưa nắm dạ xôn xao
    Mong manh ý nhạc mi buông liễu
    Gờn gợn hồn xuân má ửng đào
    Thoang thoảng ít nhiều hương diệu ảo
    Chợp chờn mờ đậm nét thanh tao
    Đâu đây thoáng động hồn hoa nở
    Bừng mắt thiên thu vẫn dạt dào
    
    Bùi Tiến (11/2001)

Ho.a-1:

                  TÌNH ĐẦU

        Ngày ấy quen nhau đẹp biết bao
        Hẹn hò góc phố dạ xôn xao
          Tung tăng chân sáo môi hồng thắm
          Ngơ ngác mắt nai má ửng đào
          Thư viết ngu ngơ tình vụng dại
          Lời trao vội vã nghĩa thanh tao
          Đất trời còn lại riêng hai đứa
          Không nói mà sao vẫn dạt dào
                  ANTHONY HO (11/2001)

Hoạ-2:
        Chẳng hen...!!

    Thôi chớ than hoài "nhớ xiết bao"
    Buổi đầu gặp gỡ có  xôn  xao
    Trăm năm chỉ lỡ duyên, không nợ
    Chẳng hẹn chờ nhau dưới cội đào
    Thôi thế thì thôi tình  mộng ảo
    Ngỡ ngàng  duyên kiếp buổi ly tao
    Hợp tan như thể hoa tàn, nở
    Thơ thú đau thương  lại dạt dào
    Miên Du - Dalat (11/2001)

Hoạ-3

    Thuở ấy ban đầu có là bao
    mơí nhìn, tim đã đập xôn xao
    trông em thon dáng như cành liêũ
    lại gặp nhau đây, má chớm đào
    trăm năm hẹn ước như mộng ảo
    môĩ ngày một nhạc khúc ly tao
    Xuân sang lặng ngắm hoa đào nở
    nhớ lại nguơì xưa thâý dạt dào
    TMD (11/2001)

Hoạ-4:

    Nhớ ngày xưa ấy tưởng chiêm bao,
    Tay mới cầm tay ý dạt dào,
    Nhẹ nhàng mắt chớp rung rèm liễu,
    Rồn rập buồng tim má ửng đào
    Hé nụ cười tươi ôi diễm ảo,
    Vuốt làn tóc rối vẻ thanh tao,
    Cùng ai ta mãi chung đường bước,
    Dẫu già tình vẫn cứ xôn xao 
    
    Nhữ Dình Hùng (11/2001)

Hoạ-5:
    Cái thuở ban đầu vui biết bao,
    Tay nắm hồn nhiên tựa chiêm baọ
    Em rũ tóc buồn cho gió cuộn,
    Anh lặng tim hồng mông lao-xaọ
    Năm canh thức giấc hồn phiêu-lãng
    Nắng ửng vườn thu má ướm đào
    Xuân có riêng ai trời đất hẹp
    Đông tàn chung thủy nét thanh tao
    Linh Dac  GA (11/2001)

Hoạ-6:

                    GỞI EM

          Gặp gỡ làm chi nhớ xiết bao
          Uống chung ly nước dạ xôn xao
          Không mong một kiếp xe duyên thắm
          Chẳng ước trăm năm nối chỉ đào
          Nếu nhớ xin trao lời ấm áp
          Còn thương hãy giữ nghĩa thanh tao
            Không nợ dẫu yêu đành lỗi hẹn
          Tình đó riêng đây vẫn dạt dào

                  ANTHONY HO (11/2001)


Ho.a-7:
        GỞI ANH

    Dẫu có còn thương nhớ xuyến xao
    Cũng xin  quên hết chuyện hôm nao
    Vô tình lỡ nhấp chung ly nước
    Nhưng chẳng se duyên thắm chỉ đào
    Ngày ấy bỗng đâu ta hạnh ngộ
    Ngỡ ngàng e ấp chẳng vội trao
    Lỡ duyên không nợ thôi dành lỗi
    Xin hãy tìm quên, dấu nghẹn ngào..!

    Miên Du Đalat (11/2001)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả