Yêu...mê!
Cuối tuần rồi
mình phạm tội đi anh!
Cùng trao nhau những nhớ thương khao khát
Nụ hôn nào bỏng cháy tình ngây ngất
Yêu thương về bất tận cõi hồn say
Cả vũ trụ
cũng như thể ngừng quay
Yêu đi anh từng phân da, thớ thịt
Hồn truy hoan vòng môi thêm khắng khít
Dại tê người bẽn lẽn giọt sương tan
Anh có nghe
mạch máu chợt đi hoang
Từng nhịp thở dập dồn như... ngàn sóng
Men tình si khơi dòng tim bất động
Vén tay chèo qua đồi mộng giao thoa
Giấy bút nào
kể hết chuyện tình ta
Ngàn nỗi nhớ tuôn trào ra một lượt
Bờ hoang tưởng em ngồi hong tóc ướt
Mỉm nụ cười "mình" nhớ lắm... mình ơi!
Trong bất ngờ
mình sẽ gặp nhau thôi
Anh yêu nhớ, cứ thỏa tình rong ruổi
Quên tháng ngày vinh nhục bao hờn tủi
Cửa thiên đường
... giữa đời thực... đâu xa!
Phương Vy - 04272019
Có một lời ta chưa nói thành chữ...
như đã nghe nhiều lắm ở trong tim
"anh cất rồi, em giữ kỹ làm tin
nên chưa nói mà như mình đã nói!"
( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('')_('')(")__(")