Anh ạ, tự bao giờ lời chào hỏi của anh là điều em mong mỗi sáng
Anh tập làm gì, thói quen xấu này chi
để hôm nào anh bận việc đi, quên hỏi
có người chờ, buồn ngẩn buồn ngơ
Em vẫn biết ở đời
cuộc sống này, bất chợt lắm khi
Vô thường đến vô thường đi,
đâu ai biết trước điều gì
một hơi thở nhẹ, và rồi yên nghỉ mãi
Nếu ...nếu một mai, em có về với hư không
anh sẽ tiếc, sẽ nhớ mong lắm không nhỉ
Anh ơi, chỉ vừa mới nghĩ ...đã nghe nhói lòng
anh! anh có buồn không
còn gì để lại nhớ mong
sáng trông sương sớm ngập lòng ước mơ
ước là ...là anh không chỉ say thơ
say em nữa đấy, mắt môi đợi chờ
một đời anh góp gió xây mơ
quyện vào với nắng, là nàng trăm năm.
May, 2019