PHỐ CŨ
Từng đường phố, từng con phố
Vết bàn chân in sâu vào lòng,
Lời nói dối cay độc như lửa
Yêu thương xưa mãi xa đi thôi
Thời hoa lá mộng mơ quá
Để giờ này mãi xa thật xa
Đó cũng chỉ một thoáng mơ hoa
Tháng ngày dài giấc mộng trôi qua..
..( nói chung là đã đi thật xa)
Không gian vắng.. đọng chi nữa
Từng đường phố, từng con phố
Gió thổi hết kỷ niệm đã qua
Sạch không có một cánh hoa..
(đẩy xa hết ,thổi xa đi thôi)
Đời vướng bận hoa lá
Nặng cõi lòng khói sương bay xa
Hãy cứ là một thoáng mơ hoa
Tháng ngày buồn giấc mộng trôi qua
(Hãy coi là một thoáng mơ hoa)