HOÀI NIỆM
Chiều quê,đi một mình thong thả
Lặng lẽ trên đường,nắng lung linh
Hàng phượng bao mùa trong mưa nắng
Như vẫn còn đây...một bóng hình
Ngày xưa...áo trắng đầy yêu dấu
Bây giờ đã nhuốm bụi thời gian
Nhớ buổi trao nàng chùm phượng đỏ
Lặng nghe em hát...dạo cung đàn
Hạ đến,nghe lòng nhớ lắng sâu
Tiếng ve ngân mãi khúc nhạc sầu
Em đem phượng đỏ về xứ lạ
Xóm nhỏ...đành quên mối tình đầu
Anh về ôn lại tuổi đôi mươi
Em đã sang sông với một người
Kỷ niệm đong đầy trong trí nhớ
Hàng phượng dường như...hoa kém tươi