Yên ắng-------
Sáng mùa Hạ tiếng chim ngân nga hót
Người vô tình với cả đọt cây xanh
Thì làm sao có giấc mộng an lành
Rồi thương tiếc bằng chữ rơi trang giấy
Đời cơ cầu nhưng đời luôn mềm mại
Lệ đắng môi vì lệ mãi tràn mi
Thoáng chút thôi chớ buồn bã sầu bi
Rằm trăng sáng sao cũng vui từng đóm
Nếu thương yêu như hạt sương rơi sớm
Thì nắng lên sẽ mơm mỡm nụ hồng
Em bây giờ dù chẳng được thong dong
Nhưng yên ắng giữa cái không và có
Lá Cỏ

Vô tình ngọn gió thổi qua đời
Trao nhớ buồn thương trọn kiếp tôi !