Bạn Ta
Trăng khuyết lâu rồi đó bạn ta
Không thể ghé qua để chuyện trò
Ừ thôi nhìn Nguyệt mà đối ẩm
Cạn cốc rượu đầy dẫu cách xa
Dưới gốc đa già Cuội đã ghi
Ôm mối tình si với chị Hằng
Còn ta ... tương hội bao giờ nhỉ
Cạn cốc thứ nhì Bạn nghĩ chi ?
Đêm xuống sương mù giăng mênh mông
Tinh tú trên không đang cúi nhìn
Một người một cốc ngồi độc ẩm
Cho khỏi lạnh lòng lúc Thu Phong
Trời , đất quay tròn hỡi Bạn ơi
Ta bỗng chơi vơi chếnh choáng rồi
Chân đi một bước ... dừng nửa bước
Đành cất rượu vào bỏ cuộc chơi
Lá đã đổi vàng rụng trước sân
Lòng thoáng bâng khuâng ... chẳng hiểu gì...
Phải chăng muốn nói mời Bạn đến
Cạn hết rượu nồng dưới bóng Trăng ?
Thu đến cho người biết vu vơ
Ta cũng bâng quơ viết đôi dòng
Hởi người Bạn ấy ... bên trời ấy
Nhận ở lòng này chút tình thơ
Viết cho một người Bạn xa
09/22/03