Trần Chiêu Yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠ BIẾC

(Thuận-nghịch độc)

 

Đọc xuôi

 

Hè sang chợt héo cánh hoa hờn

Gió lộng chiều buồn tím nước non

Ve tiếng tủi sầu ngày bóng lẽ

Sáo đàn ly biệt thuở thân đơn

Me hàng lối nhớ lòng tha thiết

Trúc dặm đường buồn dạ sắc son

Bè bạn mến thương tình hạ biếc

Kề vai sánh bước dạo thôn sơn

 

Đọc ngược

 

Sơn thôn dạo bước sánh vai kề

Hạ biếc tình thương mến bạn bè

Son sắc dạ buồn đường dặm trúc

Thiết tha lòng nhớ lối hàng me

Đơn thân thuở biệt ly đàn sáo

Lẽ bóng ngày sầu tủi tiếng ve

Non nưóc tím buồn chiều lộng gió

Hờn hoa cánh héo chợt sang hè.

 

Trần Chiêu Yên

(05/29/2019)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả