Chiều bên phà Hậu Giang

Chiều bên phà Hậu Giang
Khói buồn bay lãng đãng
Vi vu gió thổi sang
Lục bình trôi nhẹ nhàng

Chiều bên phà Hậu Giang
Dáng ai hiền tha thướt
Áo lụa dài là lượt
Em cô gái đoan trang

Chiều bên phà Hậu Giang
Mây tím sầu chất ngất
Tình xưa về rất thật
Thoáng qua mắt em tôi...

Nhớ ngày nao xa vời
Có nàng thôn nữ nhỏ
Tình yêu tôi chưa ngỏ
Nàng rời bến sang sông

Tôi chết lịm trong lòng
Cũng buổi chiều thu ấy
Tôi thề cùng sóng dậy
Quyết khăn gói ra đi

Chiều, bến phà chia ly
Một mình tôi đếm bước
Thuyền xuôi con nước ngược
Chở tôi rời xa quê

Bao ngày tháng nhiêu khê
Quên mình nơi xứ khác
Bao nhiêu năm lưu lạc
Tôi trở về chốn này

Em tôi vẫn còn đây
Vẫn đôi má căng đầy
Nụ cười xưa vẫn vậy
Sao lòng tôi quắt quay ?...


Chiều Hậu Giang năm xưa
Khác bây giờ em nhỉ
Tình ta vùi gió mưa
Thôi! Còn tiếc làm gì!


Sydney 23-09-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả