Ngày mai con sẽ khóc

Bé năm tuổi Thu sang
Học mẫu giáo trường làng
Mọi ngày mẹ đánh thức
Dậy đi học gái ngoan

Rửa mặt rồi đánh răng
Lèng èng bé hổng chịu
Nhõng nhẹo bé vùng vằng
Con muốn mẹ bế con

Kim ơi ! Thay cho em
Quần áo trên giường nệm
Con muốn ăn si riồ (*)
Kim ơi ! Lấy cho em

Sớm mai mẹ đi cầy
Con chịu khó mà dậy
Tự sửa soạn nghe con
Đừng hành tội chị đây

Mẹ yên chí đi làm
Ngày mai con sẽ khóc
Vì chị rầy la con
Bé vẫn là gái ngoan

H/Hac 23/9/2003

* siriồ : cereal




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả