Thơ chờ ... uống rượu giao bôi

Ồ, chưa đâu
Vì,
trăng sợ xẻ ... trốn sau đỉnh núi
Để gió tìm
Quay quắt giữa rừng cây
Cũng như thơ,
chờ hoài người đến gọi
Uống rượu giao bôi,
nhạt, tháng năm dài

Giống như anh
Đã bao mùa thu đến
Lời hứa nào mình sẽ lại bên nhau
Nhưng,
Paris hờn thu hoài lỗi hẹn
Để hai nơi,
mình vẫn gặm nỗi sầu

Thôi thì hãy
Nhận từ anh, em nhé
Chân tình loang theo vạt nắng thu chiều
Nụ hương môi đẫm lá vàng buông nhẹ
Chạm nét ngọc ngà một thuở dấu yêu ... !!


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả