Mùa Thu Huyền Sầu -


Buồn cúi xuống, những giọt mưa huyền dụ
Ngày gối lên, môi uớt bắt gặp nhau
Từ kiếp truớc em về đây nằm ngủ ?
Tình một bên, len lén, rủ rê vào ...

Thềm nắng chết giữa hư hao tiềm thức
Cây sống đời dài cấn mức vuơn lên
Buồn dập ngọn bò lê tầng sinh/diệt
Mang tên em, mây chẳng đợi gió về .

Một ngày sống, trăm năm gầy nhập mộng
Nhánh hoa tình vì em mọc gai tuơi
Trăm năm sống, có một ngày ...quên sống
Vẫn nợ ta nhiều hơn trả nợ nguời !

Mùa cởi áo - trao thân - mùi thu thể
Có hề chi .. da thịt ... võ vàng đau
Yêu với nhớ đã nằm chung một rễ
Thuơng với mong ôm nhau để mãi sầu ..


Sep.23.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả