Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Chút niềm riêng

Anh chỉ muốn được về thăm Dalat
Lên đồi thông ngồi hát bản tình ca
Có đôi khi chợt cảm thấy nhớ nhà
Nghe thương lắm, Datala hùng vĩ

Dalat ơi, còn nhớ tôi không nhỉ
Sinh viên nghèo mà chỉ muốn rong chơi
Thích đạp xe quanh phố, lúc mưa rơi
Mà cảm thấy cuộc đời thi vị lắm

Dalat ơi, những buổi chiều nhạt nắng
Giọt pha lê phủ trắng đỉnh bình yên
Lâm Viên ơi, cho gửi chút niềm riêng
Và một nửa gánh muộn phiền, em nhé

Dalat ơi, sao mắt em ngấn lệ
Ừ, cuộc đời buồn đến thế sao em
Ở bên này thức giấc lúc nửa đêm
Cà phê đắng, nghe muộn phiền ray rức

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Jun/18/2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả