Tháng Chín Và Mùa Thu
Đầu tháng chín tìm lại bài thơ cũ
Dòng sông xưa ký ức chẳng phai mờ
Giọt thời gian đi hoài không ngừng chổ
Lá bao muà vò vỏ tiếng mong chờ
Muà Thu về mang nhớ nhung âm điệu
Em bây giờ dấu mặt những ưu tư
Có vết tích nằm sâu nơi đáy vực
Chợt một ngày bộc phá giữa đêm Thu
Đã bao lần nhìn nhau như kẻ lạ
Bấy nhiêu lần tim rỉ máu đào rơi
Thơ cho người, mang vui buồn tất cả
Lời lẻ nào thâm thúy cuả tâm tư
Thu yêu thương hẹn chờ chưa hề đến
Anh bây giờ lảnh án kẻ cô đơn
Như con chim giam cầm nơi ngục tối
Đời con gì , niềm hoài vọng trang thơ
Nhật Lâm
23/09/03