Nguyễn Văn Nhơn
Niềm riêng chưa nói
Saigon ơi, những ngày xưa thân ái
Đã xa rồi, vẫn còn mãi trong tôi
Ngày vui xưa, cũng như áng mây trôi
Nơi xứ lạ, một mình ngồi lặng lẽ
Saigon ơi, em hãy nghe tôi kể
Câu chuyện buồn của một kẻ tha hương
Lê gót chân trên khắp vạn nẻo đường
Mà giọt lệ còn vương trên khoé mắt
Saigon ơi, những niềm đau lây lất
Rủ nhau về trên mặt đất bình yên
Chúng điểm trang bằng những nỗi muộn phiền
Làm bạn với những niềm riêng chưa nói
Saigon ơi, ta đi tìm nguồn cội
Tự nhủ lòng, mình có lỗi gì đâu
Mà bây giờ, mình lại phải xa nhau
Saigon hỡi, ta cúi đầu ... bật khóc
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - Jun/19/2019