Còn gì cho nhauNghe thương Huế, quê hương của Mẹ
Đất thần kinh, diễm lệ, hữu tình
Bên ni có núi Ngự Bình
Bên tê Thiên Mụ, ai nhìn ngẩn ngơ
Nón bài thơ đứng chờ ai rứa
Đồng Khánh ơi, răng bửa ni buồn
Có anh Quốc Học dễ thương
Chiếc xe đạp cũ, tan trường theo sau
Huế của Mẹ, nhịp cầu đã gãy
Tràng Tiền ơi, thương mấy cho vừa
Mần răng tìm lại Huế thơ !
Hương Giang còn đó, người xưa mô rồi
Thôn Vĩ Dạ chờ người năm trước
Con đò chiều theo nước trôi đi
Cũng đành hai chử biệt ly
Huế thương của Mẹ ... còn gì cho nhau
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Jul-28-2019