CẢM XÚC ĐÊM HÈ
Yêu sao đóa hoa quỳnh
Trong màn đêm bung nở
Yêu vầng trăng rạng rỡ
Soi lên những đóa quỳnh
Cánh trắng mở thật xinh
Giữa màn đêm gió quyện
Dâng mùi hương thánh thiện
Lưu lại mãi vấn vương
Vầng trăng tỏ khắp vườn
Đám mây vờn theo gió
Sương nhuốm từng ngọn cỏ
Cùng giọt trăng đậm đà
Làn gió thoảng hiên nhà
Vờn lay từng chiếc lá
Nghe trong tim rộn rã
Họa bài thơ đêm nồng
Làn gió lách khoảng không
Khẽ lay lùm cỏ dại
Bỗng nghe lòng khoan khoái
Ngắm khu vườn bình yên
Trăng sáng tỏ thật hiền
Trong đêm hè trầm tĩnh
Khơi tâm hồn thức tỉnh
Nối vần trọn bài thơ
Mùi hương thỏa đợi chờ
Ly trà thơm nhẹ tỏa
Quên đi bao vất vả
Vui bên đóa hoa quỳnh