HOA SEN
Ở chốn ao sâu,chẳng lụy hèn
Liên đài vẫn gọi...đó là sen
Hương thơm nhẹ tỏa hòa theo gió
Rực rỡ uy nghiêm chốn tháp đèn
Sắc đẹp yêu kiều dưới nắng mai
Vươn mình quyến rũ dáng khoan thai
Màu hồng mát dịu,hương thơm ngát
Rạng rỡ thanh cao,ngự phật đài
Hạ đến vươn lên ngời sắc thắm
Nhụy vàng lan tỏa khắp đầm sâu
Lung linh nắng sớm cùng đua nở
Quốc hiệu loài hoa,được dẫn đầu
Đẹp lắm liên đài,hoa cõi phật
Trong ngần nét đẹp chốn cung tiên
Cho ta một chữ tâm trong sáng
Một đóa sen thơm rất dịu hiền