Xót xa ...
Anh cũng muốn về trong ý thơ
Sống lại ngày vui tuổi dại khờ
Nhưng nguồn cảm xúc nay chai đá
Giữa dòng đời lạc lõng bơ vơ
Lời hứa năm xưa dẫu vẹn gìn
Trải qua năm tháng lạnh buồn tênh
Bước chân hụt hẫng sầu xa xứ
Nên chỉ còn đây dấu lặng thinh
Ngày xưa xướng hoạ những bài thơ
Tình tứ thương yêu hẹn đợi chờ
Gởi gió cùng mây bao ước vọng
Bao lời son sắt dệt đường tơ
Vậy mà phút chốc đã xa xôi
Mình đã mất nhau mất thật rồi
Em xướng chi vần thơ đẫm lệ
Để lời anh họa chết trên môi
Lục bát cạn rồi mạch cảm thông
Thất ngôn nước đã cuốn theo dòng
Đường thơ lẻ bạn khô khan kiếm
Một thoáng hương thừa nơi cuối sông
Nên
Then cửa em chờ chẳng mở đâu
Vì MƠ với THỰC há cùng nhau
Đi suốt con đường trần gió bụi
Mà không một chút xót xa nào
Thiên Hùng 
