MỘT NGÀY 

Một ngày sẽ âm thầm trôi qua
Ta ngồi đây nhớ về ngày xưa 
Vùng tối mở cửa trong mộng lạ
Mắt môi ơi, thương nhớ người xa

Một ngày lặng lẽ trong cô đơn 
Đã viết tên em vào trong lòng
Đã ghi dấu trên từng nốt nhạc 
Cung phím buồn ru khúc mê cuồng

Tay nào giữ lấy cây đàn cũ
Tay nào giữ lấy giọt lệ đau
Hối hả thời gian buông tiếng gọi
Cúi xuống linh hồn chìm tận đâu

Một ngày đi qua vũng biển sầu
Từng đợt gió  trôi sóng bạc đầu 
Hóa trắng miền xưa vô định thức
Em ơi, bao giờ tìm thấy nhau...

Nguyễn Chí Hiệp 
26.6.2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả