LUYẾN TIẾC
Từ muôn kiếp ta vừa thấy em
Người ân tình kiếp này có duyên
Êm đềm là những lời nói khẽ
Ta quên đi khúc mắc cuộc đời
Từ muôn kiếp qua mấy bể dâu
Bỗng một hôm ta tìm thấy nhau
Lời nào xin một lần để nói
Những lời buồn của trái tim đau
Chìm đắm trong giấc ngủ cô đơn
Giấc mộng điên cuồng trong biển sóng
Tiếng gào thét của gió mưa bão
Dồn dập những tiếng khóc than van
Tỉnh giấc luyến tiếc một trời nhớ
Em đâu rồi một bóng bơ vơ
Xa vắng tiếng đàn ai gẩy nhẹ
Âm hưởng nào đọng lại trong mơ
Nguyễn Chí Hiệp
24.6.2019