Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Nỗi buồn gác trọ


Có phải em là một làn gió nhẹ
Đưa anh vào một thế giới mộng mơ
Bờ mi ngoan sao cứ mãi hững hờ
Không biết có ai chờ nơi góc phố

Có phải em là nỗi buồn gác trọ
Ly cà phê... ngồi ngó những vì sao
Trăng đêm nay đi lạc ở phương nào
Nghe có chút hư hao vừa trở giấc

Có phải em, vì sao vừa chợt tắt
Anh nghe hồn chất ngất một niềm đau
Dấu yêu xưa theo năm tháng phai màu
Mùa Đông đến, tìm đâu ngày nắng Hạ

Có phải em, mùa Đông nơi xứ lạ
Những đêm buồn nghe buốt giá tâm tư
Ồ.. thì ra mình đã mất thật ư
Saigon đó.. hình như xa... xa lắm

Nguyễn Văn Nhơn

6/27/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả