Khoảng trống đam mê
Níu sợi nhớ đan thành chiếc võng
Ru tình vào khoảng trống đam mê
Tình ơi hãy lắng tai nghe
Hình như có bước ai về phố xưa
Nơi xứ lạ dù mưa hay nắng
Phố đông người sao chẳng thấy vui
Giọt cà phê đắng bờ môi
Từng đêm thức trắng, ai ngồi làm thơ
Người lữ khách bơ vơ, lạc lõng
Đi bên lề cuộc sống hôm nay
Từng vòng khói trắng bay bay
Hình như điếu thuốc trên tay đã tàn
Có nỗi nhớ về ngang tiềm thức
Vẫy tay chào, cúi mặt quay đi
Hình như có tiếng thầm thì
Con đường trước mặt còn gì cho nhau
Nguyễn Văn Nhơn
6/27/19