Nàng Tiên Cá 2
Nay anh biết, biển lặng yên không sóng
Bởi Nàng Tiên Cá say giấc xuân nồng
Thả hồn mơ tìm người trong mộng
Giữa trùng dương bát ngát mênh mông
Nhưng nếu biển mãi lặng yên không sóng
Nước sẽ hờn buông thả chẳng buồn trôi
Ngọn gió chướng cũng lệ sầu ngưng đọng
Biết biển buồn... vì người ấy xa xôi
Và bờ cát, sao đưa tin cho biển
Rằng mỗi chiều, cát vẫn giữ dấu chân
Hằn đậm nhớ thương bồi hồi xao xuyến
Bên cát ngập ngừng, ánh mắt bâng khuâng
Nàng Tiên Cá ơi,
hởi Nàng Tiên Cá
Thức dậy đi, gió, sóng, cát đang chờ
Cả tiếng thở dài như quen như lạ
Rũ bóng mình từng bước nhỏ bơ vơ
Thiên Hùng