Xuân hồng giáng ngọc …

Nắng vàng nhẹ điểm ánh vờn Xuân
Sức sống bừng lên khắp núi rừng
Lá đã thay màu xanh sắc thắm
Huyền linh chuyển biến mãi không ngừng

Theo cùng cánh bướm nhớ vườn xưa
Thuở tuổi hồn nhiên biết đủ vừa
Cười ngọn gió ngàn len suối tóc
Màu mây quyện kết tiếng vui đùa

Thơm nồng đôi má của ai kia
Xuyên ánh trăng rằm chợt lóe tia
E thẹn ửng hồng Xuân giáng ngọc
Hương tình lan quyện bước đường khuya

Và trong sâu thẳm phút ban đầu
Hình bóng yêu kiều vẫn đậm sâu
Em vẫn là em là tất cả
Vẹn nguyền mình sóng bước dài lâu


Thiên Hùng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả