Điệu buồn cuối năm …

Em về nghiêng bóng nắng
Chiều đang chậm dần buông
Bên hàng cây tĩnh lặng
Hoàng hôn chợt biết buồn

Đâu đây mùi hương tóc
Không nỡ nói từ ly
Nhìn theo em cúi mặt
Vùi ước vọng xuân thì

Em về … em về đi
Đừng trao anh ánh mắt
Ngơ dã tràng se cát
Nhói buốt hồn thương đau

Lời hẹn hứa hôm nào
Tan nhanh như bọt nước
Nhưng làm sao quên được
Lúc ngọt ngào chung đôi

Anh xa em thật rồi
Tất cả thôi đành thôi
Trả cho trời mây nước
Cuộc tình đã xa xôi … !


Thiên Hùng 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả