Dấu yêu còn lại …

Một lần tạn mặt để rồi thôi
Mai đã thân đơn lẻ xứ người
Sẽ giữ trong tim hình bóng cũ
Làm hành trang đứng giữa buồn vui

Xa trông cánh nhạn cuối chân trời
Cảm xúc từng dòng chảy cạn vơi
Lời hẹn xưa chìm trong ký ức
Qua từng giọt nắng lạnh chiều rơi

Buồn ai xuân chẳng thốt nên lời
Để hạ giao mùa phải ngược xuôi
Gom lá thu vàng triền dốc xoãi
Đốt sầu đông xỏa tóc buông lơi

Rồi mỗi hoàng hôn sẫm tím đồi
Theo vầng vân cẩu lạc đường trôi
Hạ sẽ cùng ta nhìn kỷ niệm
Dấu yêu còn lại chút hương đời

Thiên Hùng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả