Câu trả lời …

Nếu em thả lòng mình thêm ít phút
Sau một giờ nhìn mây gió không gian
Em sẽ thấy trời đất hội hoa đăng
Lá vàng bay để cành non nẩy lộc

Thêm buổi sáng chút hương thầm trên tóc
Nhìn nỗi buồn tan nhẹ dưới sương mai
Ôm niềm tin hy vọng trọn vòng tay
Bởi sao sao,
thế gian nầy rất thật

Thì buổi chiều có làm em chật vật
Cũng là tự nhiên thi vị cuộc đời
Thử một lần đừng nghĩ đến cái “tôi”
Em sẽ thấy “thở dài” không hiện hữu

Và em sẽ thật an bình giấc ngủ
Thì trời khuya trăng xế lạ gì đâu
Cũng chỉ là thêm một chút sắc màu
Cho giọt lệ dỗi hờn duyên con gái

Em nè,
Bỏ ra một ngày chạy rong đưa đẩy
Thật phí khi dĩ vãng vẫn quay vòng
Quay lại mình mở cánh cửa cảm thông
Câu trả lời, em đâu cần … ai chỉ …


Thiên Hùng 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả