Sẽ trở về …

Chẳng lấy về vui lại lấy buồn
Thêm vào bấu víu mạch sầu thương
Ngoài tai bỏ hết lời chân ái
Tất sẽ thân đơn giữa dặm trường

Vì chưng giao tiếp đã ơ thờ
Tình mộng lên thuyền tách bến mơ
Ước thệ đường xưa rêu phủ lối
Còn ai lưu luyến chữ mong chờ

Nên em từ dạo biệt xa mù
Tôi thường gẫm lại những suy tư
Giữa thế đời thay đen đổi trắng
Giữa dấu yêu so với tạ từ

Để rồi trên nét bút thơ đề
Tôi đã tri tường giữa tĩnh mê
Khi tương thông kết dòng giao cảm
Nắng ấm cùng Xuân sẽ trở về .


Thiên Hùng 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả