Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SUỐT MỘT ĐỜI ÔM MỐI TÌNH CÂM

SUỐT MỘT ĐỜI ÔM MỐI TÌNH CÂM
Bài thơ này anh viết cho em
Bằng tất cả tâm hồn mẫn cảm
Nghe chim hót biết mùa thu đến
Suốt một đời ôm mối tình câm

Anh mặc cảm một đời thất bại
Vẫn gắng công lầm lũi tháng ngày
Anh thì sẽ còn yêu em mãi
Trăng kiêu kỳ nằm ngủ trong mây

Anh ngồi hát một mình buồn bã
Những bài ca em đã quên rồi
Cho trăng sáng trầm mình vào biển cả
Ôm neo thuyền theo sóng ra khơi
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả