Để được một lần...


Rét ... rét ... rét ... rét ...
Chú Dế Lửa vỉnh râu xông tới
Chú Dế Than hốt hoảng thụt lùi
Hai cặp mắt tròn xoe đang đợi
Trận đấu thắng bại đã phân rồi

Híc ... híc ... híc ... híc ...
Thí ghét con dế gì giống chủ
Cắn đứt râu dế của người ta
Còn đứng đó mà cười nữa chứ
Thí ghét ... ghét ... xí ... xí ... xịt ga ...

Thời gian ơi ... Lửa, Than ... đâu nhĩ
Chỉ còn đây chú Dế Mèn thôi
Chú run cánh gáy vang đắt chí
Để trong ai xao xuyến bồi hồi

*** ***

Có những niềm vui
Bất chợt tình cờ
Có những vần thơ
Đong đầy cảm xúc
Và cũng có những giấc mơ rất thật
Mà trong đời ta hẳn gặp một lần

Đưa ta bước đi nhè nhẹ lâng lâng
Trên con đường đọng sương mai buổi sáng
Thả mắt nhìn
Đôi bồ câu đang rỉa lông âu yếm
Để nụ cười hạnh phúc nở trên môi

Tôi
Cánh chim trời
Mà tổ ấm thật xa xôi
Thuyền lãng tử biết nơi nào bến ghé
Nhìn dòng thời gian thoáng qua rất lẹ
Bầu Quỳnh Tương vẫn lẻ bạn tâm đồng

Vần thơ say chưa tĩnh nỗi chờ mong
Giữa công viên chiều buồn tênh nhạt nắng
Vậy mà
Nói lại lần nữa đi em
Tiếng nói ngọt ngào thân thương đầm ấm
Dạ bồi hồi lữ khách muốn dừng chân

Để được một lần
Thử đi chung một con đường em nhé ...


Thiên Hùng  Hoa hồng nỡ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả