Đêm buồn 

Đêm nay biết có ai đợi không 
Để nghe tiếng ngàn phương chập chờn 
Lá vàng rơi bên hiên hờn tủi 
Tình ơi, có thấu hiểu cho lòng

Đêm nay phía bên kia trời nhớ
Em là áng mây trong mộng hờ
Tôi giấu vào tim, trong hơi thở 
Lặng lẽ nghe tiếng đập mơ hồ

Nửa khuya thức giấc lại nhớ người 
Nhớ màu áo tím gió lả lơi 
Một vùng ảo ảnh chơi vơi ấy 
Đủ để lệ tình lặng lẽ rơi

Đêm nay lạnh vắng cuối đường khuya
Mỏi mắt nhìn theo lối trở về 
Trăng rời cuối ngã qua phương xứ
Để lại nỗi buồn ai sẻ chia

Nguyễn Chí Hiệp 
06.7.2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả