SẦU THU
Chiều mưa phố xá buồn tênh
Em về ngõ vắng mình ênh bước thầm
Gió lùa áo ướt lạnh căm
Đôi chân vội vã đi ngang ngõ nhà
Ngồi nhìn theo dáng người ta
Trái tim rộn rã nở hoa duyên tình
Yêu em thương đã mấy năm
Ước mong thì vẫn nhưng câm nín lời
Bây giờ tháng bảy người ơi
Mùa thu đã thấy lá rơi lối về
Giấu lòng đêm trắng tỉ tê
Tình ơi, tôi đã nguyện thề trong tim
Tình yêu hai chữ vẹn nguyên
Viết lên trang giấy tên em để chờ
Đêm nay mưa tối dật dờ
Ngồi đây nhìn ánh trăng mờ nhớ em
Nguyễn Chí Hiệp
06.7.2019