Bài thơ thay dòng Nhật ký ... đầu năm

Thời gian lững lờ trôi
Năm mới hôm nay đã cũ rồi
Mà sao có chút gì không trọn
Trên bước chân tìm một dấu môi

Hôm qua trang nhật ký
Lần đầu em ghé thăm
Vần thơ chưa họa âm thầm
Như tiếng thở lặng câm buồn lẻ bạn

Em đến rồi đi trong hững hờ
Bỏ khung trời lạnh đứng bơ vơ
Đìu hiu buông thả từng bông tuyết
Phủ kín mong chờ chắn ước mơ

Dù thơ em viết gởi cho ai
Miên man đong khắc khoải u hoài
Tôi đọc mà nghe lòng giá buốt
Đối bóng mình say tĩnh tĩnh say

Kỷ niệm từ đâu bỗng trở về
Nhận chìm tôi giữa bến sông mê
Tôi nghe trong tế bào giao cảm
Tiếng Dế đêm trường ngân tái tê

Em thật rõ ràng trước mắt tôi
Lệ rưng rưng lại mím môi cười
Có phải em hờn ai lỗi hẹn
Giao Thừa về lạc lõng đơn côi

*** ***

Em,
Thôi hãy một lần để ngủ yên
Tháng năm dĩ vãng lắm ưu phiền
Dang tay ôm chuỗi dài hy vọng
Theo gió Xuân về ... kết mối duyên


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả