Chữ tình 1 ...


"Nắng hè sẽ nhạt cùng trăng
Mây xanh đổi sắc chị Hằng còn đâu ..." (thơ TLT)

Dòng đời vẫn thay nhau tiếp nối
Và thời gian chẳng đợi chờ ai
Nhưng ...
Chị Hằng đã đợi mây bay
Đưa ngày đi trả đêm dài cho chị

Ít ra cũng từ trong cảm nghĩ
Chị hiểu mình chỉ thuộc về đêm
Nên cần gì phải đua chen
Với mây xanh với nắng vàng chi nhĩ

Như tiểu thư,
Người của nơi phồn hoa phố thị
Lại đến nơi heo hút núi rừng
Chỉ vì một thoáng bâng khuâng
Hay vì hình bóng khuất dần tâm thức

Giữa mơ với thực
Ranh giới nơi đâu
Con tim ... lý trí ... bên nào
Trong tình cảm tại sao mình phải chọn

Nhưng nếu một khi đã chọn rồi
Tội gì lại ngấn lệ đầy vơi
Trở trăn dưới ánh đèn im bóng
Oằn nặng tâm tư những ngậm ngùi

*** ***

Tiểu thư có thật hiểu Trương Chi
Hiểu tiếng sáo kia nói những gì
Yêu, hận, ghét, thương, buồn, giận, tủi
Hay là chỉ một chút tình si

Ha ha ha ...
Ôi ... một chút cũng thành thiên cổ
Chữ tình ơi ... muôn thuở vì mi
Ngọt bùi cay đắng sá chi
Vương vào tức tưởi ... buông đi chẳng đành


Thiên Hùng
hun



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả