Chữ Tình 2


Nếu ngày xưa tiếng sáo Trương Chi
Có thể thay lời nói biệt ly
Với Mỵ Nương sau lần diện kiến
Cũng đành ôm mãi khối tình si

Còn tôi ... tôi lại có gì đâu
Một mối tình câm một nỗi sầu
Chưa được cùng ai lời cạn tỏ
Thì ai ... ai đã bước qua cầu

Nên tóc ai hong dưới nắng Hè
Ấm bếp hồng Đông giá sắt se
Xuân về giữa phố ai khoe áo
Lòng tôi úa lá gọi Thu về

Vì thế ...
Hỏi lòng duyên kiếp có còn không (ý thơ VH)
Còn không ... con nước nghịch xuôi dòng
Và máu trong tim còn đỏ chứ
Ôi chữ tình sầu hận hoá công ...


Thiên Hùng hun






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả