Chữ duyên...
Có những chuyện đâu cần phải nói
Thời gian rồi cũng bước chung đôi
Khi con tim trước đường hai lối
Thẹn cúi đầu ươm thắm nụ đời
Em còn buồn tức còn tha thiết
Một thoáng vì đâu đã xóa mờ
Viết...?
Viết vui không từ giả biệt
Hay là khắc khoải chữ bơ vơ
Thôi hãy thương mình chút nữa đi
Thả mơ bay dệt mộng xuân thì
Tâm linh giao cảm cùng hoa cỏ
Em sẽ không còn lệ ướt mi
Và tất cả đều để tự nhiên
Buồn vui hạnh phúc lẫn ưu phiền
Thêm nồng hương vị men tình ái
Giữa thế nhân tùy một chữ duyên
Thiên Hùng 