Cho một ngày về
Anh mới biết em thôị...
Từ những phút ban đầu bỡ ngỡ
Trên từng trang thợ ... từng nét chữ
Bỗng thấy thật gần như cố cựu thâm giao
Mặc dù em ở mãi tận trời Âu
Còn anh ở nơi nầy trên đất Mỹ
Nhưng khoảng cách ngăn đâu lạt phai tình tri kỷ
Vì tận đáy lòng ta chỉ biết ta thôi
Thế sự thăng trầm bao thãm cảnh chia phôi
Nên ta phải sống kiếp đời lưu lạc
Chúng ta như cánh chim lạc bầy tan tác
Nhưng vẫn chảy trong ta anh dũng giọt máu hồng
Giọt máu kiêu hùng của nòi giống Lạc Long
Qua lịch sử hơn 4,000 năm dựng nước
Em thương ơị...
Đó là niềm tự hào nào dễ ai có được
Của dân tộc Việt Nam bất khuất kiên cường
Dẫu ngày nay mình sống ở tha phương
Nhưng có phải trong ta vẫn mong ngày trở lại
Bên dòng Tiền Giang êm đềm xuôi chảy
Với vườn mận Trung Lương bông rụng trắng hiên nhà
Với ruộng lúa bờ đê từng in dấu chân ta
Với tiếng cu gù trên hàng cau lả ngọn
Và biết bao điều ước mơ ... không trọn
Hãy giữ lại đi em...
Để cũng cố niềm tin....
Cho một ngày về không xa lắm ... !
Thiên Hùng