Chúc Mừng Em ... Em Thơ Iraq
Chúc mừng em ... em thơ Iraq
Đã qua rồi những xanh xao hốc hác
Những hãi hùng tiếng gầm rú đạn bom
Những đêm đen nằm tức tưởi mõi mòn
Đất nước mình giàu, sao mình nghèo đói
Câu trả lời hôm nay em đã có
Theo dòng người đang lũ lượt xuống đường
Đập tan độc tài, thối nát, nhiễu nhương
Dành lại tự do, công bằng, dân chủ
Ngày mai lớn lên em ơi hãy nhớ
Tự do phải trả bằng máu xương mình
Và của cả những chiến sĩ Đồng Minh
Đã ngã xuống vì tương lai nhân loại
Những chế độ độc tài tàn bạo
Sớm muộn phải cáo chung
Những tên lãnh đạo lừa phỉnh mị dân
Sẽ bị lịch sữ muôn đời nguyền rủa
Chúc mừng em ... em thơ Iraq
Đất nước em sẽ phồn vinh phát đạt,
dân tộc em sẽ no ấm phú cường
Để tuổi thơ em hai buổi đến trường
Để em học sống làm người tự trọng
Để em phân biệt chính tà thực mộng
Để em xa lánh những tên,
những Đảng dối thế hại đời
Chúc mừng em
Em thơ Iraq ơi ...
Thiên Hùng