Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Thò tay níu sợi nắng vàng

Chao ơi xa quá, mần răng bây chừ
Nghe trong tiếng gió vi vu
Một bài ca Huế hình như rất buồn

Răng chừ nghe nhớ sông Hương
Giọng hò mái đẫy dễ thương rứa hè
Chùa Thiên Mụ ở bên tê
Răng O lạc bước đi về bên ni

Tràng Tiền gót ngọc ai đi
Hình như có một cây si đứng chờ
Gió chiều tà áo phất phơ
Mặc cho ai đó ngẩn ngơ đứng nhìn

Xa xa có núi Ngự Bình
Có anh Quốc Học thất tình ai đây
Cô em Đồng Khánh thơ ngây
Răng O không biết có ai đứng chờ

Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
O đi, có một gã khờ theo sau
O ơi, chớ vội đi mau
Để cho gã nói vài câu tỏ tình


Nguyễn Văn Nhơn

7/17/2019





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả