Sáng nay trời lạnh quá
Viên đá đang ngủ say
Nên nó đâu có hay
Tuyết rơi đầy trên lối
Căn gác buồn, không nói
Ta ngồi đợi nắng lên
Lòng chợt thấy bình yên
Nỗi muộn phiền đi lạc
Tay ôm đàn khẽ hát
Một bản nhạc thật buồn
Nhớ ánh mắt dễ thương
Cuối con đường hò hẹn
Cuộc tình còn nguyên vẹn
Vẫn hiện diện bên đời
Hay đã vắng xa rồi
Một mình ngồi đốt thuốc
Ôm thật nhiều mộng ước
Chập chững bước vào đời
Thuở ấy đã xa rồi
Khung trời đầy hoa mộng
Níu vài tia hy vọng
Trong cuộc sống hôm nay
Tay tìm một bàn tay
Đường dài vui chân bước
Katy, TX 7/17/2019
Nguyễn Văn Nhơn