Dưới Đèn Hoa Chúc


Lòng bồi hồi xao xuyến
Anh chẳng phải mơ đâu
Em đẹp tuyệt trần khoát áo cô dâu
Đứng bên anh nụ cười nào e ấp

Dù bao nhiêu lời chúc
Chú Rể Cô Dâu hạnh phúc trăm năm
Cũng chìm trong đôi ánh mắt long lanh
Đôi má phấn ửng hồng màu nắng mới

Những tháng năm chờ đợi
Chính giây phút nầy đây
Nghiêng nghiêng dáng liễu em gầy
Ôm em thật chặt vòng tay ngây ngất

Ngôn ngữ nào diễn đạt
Từ sợi khói mong manh
Phút chốc cuồn cuộn xây thành
Giữa tim anh ngai vàng em ngự trị

Anh không biết ngày xưa chăn phỉ thúy
Có ấm có nồng bằng được môi em
Và Quỳnh hoa đài các nở về đêm
Sẽ buồn nhạt hương bên em kiều diễm

Đời lãng tử chỉ còn là kỷ niệm
Kiếp phong sương một thoáng nhớ qua nhanh
Đêm nay,
không gian tìm đâu được khoảng cách ngăn
Đôi bóng lung linh dưới đèn hoa chúc

Gió vẳng đưa tiếng ai cười khúc khích
"Anh đó nha...
Anh thật là... ĐÁNG GHÉT..."


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả