Dòng Sông Trong Anh


Em hãy nhìn lại đi,
Có dòng sông nào chỉ mang mơ ước nhỏ
Khi lòng sông còn trĩu nặng phù sa
Khi cây lúa non chưa óng ả mượt mà
Khi bao cánh đồng còn cằn khô sỏi đá

Em hãy nhìn lại đi,
Có dòng sông nào đã thốt lời từ tạ
Khi lòng sông còn con nước lớn nước ròng
Khi đoàn thuyền còn hai bến đục trong
Khi em thơ còn trưa hè tắm mát

Em hãy nhìn lại đi,
Có dòng sông nào chịu nằm yên gục chết
Hay phải hóa thân thành thác, thành hồ
Vượt lên trên những vách đá chơ vơ
Để về lòng biển...

Em thì sao,
Em những hai dòng sông lại mơ được chết
Nhưng nếu được rồi... em có chắc bình yên
Hay lại muộn phiền
Nhìn cánh đồng xanh chìm trong nước lũ

Anh nghĩ,
Sông không tự mình mang bão tố
Bởi bản thân sông thật bình dị hiền hòa
Ôm mái chèo khua nước con đò xa
Ru hàng dừa xanh mơ màng soi bóng

Những đêm trăng sáng
Sông gom mây dỗ đàn cá say mồi
Buông mình theo tiếng nhạc gió à ơi
Sông thiệt là vui lắm...

Như trong anh,
Sông luôn chở đầy ước mơ đằm thắm...


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả