Dấu chân xưa ...
Gọi thêm một tiếng nữa đi em
Ôi tiếng KHỜ sao quá dịu êm
Anh ướt chỉ là ngoài chiếc áo
Mà em ... em đã ướt môi mềm
Lạnh à ... anh có lạnh gì đâu
Khi cảm xúc như sóng dạt dào
Chỉ sợ gót chân em lấm đất
Bước đường trơn dưới trận mưa rào
Thương sao em bé bỏng bàn tay
Cho anh giữ lại phút giây nầy
Giữ cả giọt châu trong khoé mắt
Với nửa nụ tình buổi sáng nay
Đem về anh cất giữa tim anh
Thả ước mơ bay kết mộng lành
Theo suối tóc huyền buông trước gió
Theo tà áo trắng nhạt trời xanh
Và anh sẽ nhớ mãi cơn mưa
Mở lối em đi khắp bốn mùa
Vàng trãi tình anh trên cánh Én
Trọn đời chỉ một dấu chân xưa
Thiên Hùng 