Để trả lời một câu hỏi ...

 

Anh đọc những dòng thư
Em viết
Chân thành tha thiết
Mà thấy lòng xúc động nao nao
Từ bao giờ mình đã quen nhau
Hôm qua ...
Hôm nay ...
Hay chỉ trên từng dòng chữ

Mà nghe như đâu đây... hơi thở
Của tháng năm đau khổ chất chồng
Hai kiếp người, một số phận long đong
Nổi trôi, giữa dòng đời nghiệt ngã


Em có không,
những đêm buồn lặng lẽ
Đếm thời gian trong từng chuỗi thở dài

Ước vọng một đời đã vụt khỏi tầm tay

Con đường trước mặt lại dài thăm thẵm


Rồi những lúc một mình trên freeway vắng
Nước mắt nào còn, để em khóc chia ly

Giữa những buổi tiệc vui, em có nghĩ gì

Khi quanh em, tiếng nói cười rạng rỡ


Rồi nhìn lại em,
em còn gì để nhớ
Hay chỉ nỗi cô đơn đầy ắp trong lòng
Em có từng,
nhìn lên khoảng trời cao rộng mênh mông
Đếm các vì sao ... mong tìm vì sao lạc


Của riêng em, dù ai kia bội bạc
Mà mình vẫn thương, vẫn nhớ ... phải không em ... ?

Nhưng, có phải ...

Quá đủ rồi với những tháng năm
Sống vì kỷ niệm ...


Với ước mong, rằng ... chưa quá muộn
Anh gởi đến em, lời hẹn tâm đồng

Mặc bến đời trong đục ... đục trong

Mình cùng nhau đi con đường còn lại


Của riêng ta,
hôm nay, ngày mai ... và mãi mãi ...


Thiên Hùng  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả