Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Làm thơ nhớ Mẹ


Về thăm Huế một lần, em sẽ thấy
Dòng Hương Giang mãi mãi vẫn mộng mơ
Cầu Tràng Tiền với chiếc nón bài thơ
Em Đồng Khánh, ngẩn ngơ anh Quốc Học

Về thăm Huế một lần, em sẽ khóc
Thương Mẹ hiền mái tóc đã bạc phơ
Con đi xa, không biết đến bao giờ.....
Chiều xứ lạ, ngồi làm thơ nhớ Mẹ

Về đi em, về để nghe anh kể
Lời tự tình, với giọt lệ thương tâm
Cuộc sống nghèo nàn, bão lụt quanh năm
Tội nghiệp quá, làm sao cầm nước mắt

Về đi em, về để nghe anh hát
Bài tình ca nghe sao rất dễ thương
Về đi em, hãy về với Quê Hương
Hãy rũ sạch bụi đường trên nếp áo

Nguyễn Văn Nhơn

Katy - July - 18 - 2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả