Đằng ấy...
Ở nơi đây mùa thu còn bãng lãng
Nắng hanh vàng vương đôi cánh Hải Âu
Mà sao nghe có chút gì xa vắng
Hắt hiu theo nhịp sóng vỗ chân cầu
Gió hởi đùa mây đến chốn nào
Để tầm nhìn trĩu nặng niềm đau
Chìm sâu dưới ánh tà dương rụng
Trên biển trời xanh nước một màu
Buồm ra khơi cho gởi lời với nhé
Rằng thủy chung bến vẫn mãi đợi thuyền
Cho dẫu tuổi đời trôi đi lặng lẽ
Dẫu hoài tìm điểm hội chữ lương duyên
Dàn trải cùng ai được nỗi niềm
Cũng là đa tạ chút tình riêng
Mai đây vạn nẻo đường xuôi ngược
Đằng ấy đừng u uất muộn phiền
Thiên Hùng 